Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016
Đóa phù du
***
Tóc cảm ơn Mây Ngàn với những giọt sương long lanh ( hay giọt nước đọng sau cơn mưa? )... đúng là :
Phù du ấy giọt vô thường,
Vương trên nhánh cỏ... ngỡ đường vào mơ...
Trăng, sao đã nhạt bóng mờ
Còn ta ngồi lại để chờ ai đây?
TN.
Ồ bài thơ dễ thương chi lạ,mayngan xin cám ơn và xin tiếp nối nhé
Rong rêu năm tháng hao gầy
Vô thường dẫu biết vẫn đầy tâm tư
Sương hồng nở đóa phù du
Dù trong phút chốc thiên thu mãi còn
***
Rong rêu năm tháng hao gầy
Vô thường dẫu biết vẫn đầy tâm tư
Sương hồng nở đóa phù du
Dù trong phút chốc thiên thu mãi còn...
Mây Ngàn
***
Tóc xin tiếp nha!
Nhốt hoa vào hạt sương non
Khắc hình, in bóng cho tròn ảo dung
Vô nhai vốn dĩ muôn trùng
Nên nghìn thu..., chỉ tao phùng phút giây !
TN
***\
ong rêu năm tháng hao gầy
Vô thường dẫu biết vẫn đầy tâm tư
Sương hồng nở đóa phù du
Dù trong phút chốc thiên thu mãi còn...
Mây Ngàn
***
Tóc xin tiếp nha!
Nhốt hoa vào hạt sương non
Khắc hình, in bóng cho tròn ảo dung
Vô nhai vốn dĩ muôn trùng
Nên nghìn thu..., chỉ tao phùng phút giây !
TN
Ồ đúng vậy, Cả một vườn hồng hoa đều được thu gọn trong hạt sương
mayngan tiếp nhé
Thôi đành làm cánh mây bay
Ngao du tìm dấu chân ngày năm xưa
Thế gian rồi cũng chuyển mùa
may ngan rã cánh rớt mưa về nguồn
MN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét